TQ: Lan can đá của cây cầu gần 700 tỷ đồng bị “gió thổi bay”

Lan can bằng đá cẩm thạch trắng của cầu bị đổ sập. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 16/4, lan can bằng đá cẩm thạch trắng của “Cầu Tài Tử” có vốn đầu tư gần 200 triệu tệ (gần 700 tỷ đồng), mới thông xe được hơn 3 năm ở Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã bị sập. Chính quyền địa phương cho biết, nguyên nhân “có thể là do gió mạnh”, bị người dân chế giễu.

Có thể thấy từ các video được nhiều cư dân mạng đăng tải trên mạng, lan can đá trắng ở một bên cầu Tài Tử tại đoạn sông Nghi Hoàng thuộc làng mới Hạ Hoàng, thị trấn Thượng Đốn Độ, quận Lâm Xuân, Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã bị sập, kéo dài một đoạn vài chục mét.

Những mảnh đá vương vãi khắp sàn nhà. Cơ quan chức năng hữu quan ngay lập tức kéo hàng rào sắt xanh, và chặn lối đi dành cho người đi bộ tại đoạn hàng rào bị sập, cản trở tầm nhìn của người dân.

Ngày 17/4, phóng viên đã gọi điện cho chính quyền thị trấn Thượng Đốn Độ. Nhân viên nói rằng “đêm qua có giông bão, có thể là do gió mạnh”, sau đó đổ lỗi cho Cục Giao thông quận Lâm Xuyên.

Nhân viên văn phòng Cục Giao thông vận tải quận Lâm Xuyên cũng cho biết, gió cấp 11 thổi vào ngày 16/4 có thể là một trong những nguyên nhân khiến lan can đá bị sập.

Theo dự báo thời tiết do Cơ quan Khí tượng Giang Tây ban hành sáng 16/4, giông bão có cường độ 8-11 đã xảy ra ở một số khu vực phía đông Phủ Châu. Tốc độ gió mạnh nhất xuất hiện tại Trạm quan sát Vuốt Cọp ở thôn Tây Bình, với tốc độ gió 35,9 m/giây, vẫn cách cầu Tài Tử khá xa.

Phóng viên quan sát thấy không có cây xanh nhỏ nào xung quanh cầu bị đổ. Thậm chí cành cây còn nguyên vẹn và không có tòa nhà hay công trình nhân tạo nào gần đó bị hư hại.

Theo tin tức chính thức do Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Châu công bố, cầu Tài Tử có tổng vốn đầu tư 195 triệu nhân dân tệ (khoảng 685 tỷ VNĐ), dài 540m, có chiều rộng thông thủy là 28m. Cầu có hai chiều, sáu làn xe, đã được thông xe vào tháng 2/2021.

Ngày 17/4, nhân viên Cục quản lý khẩn cấp quận Lâm Xuyên ở Phủ Châu, tỉnh Giang Tây trả lời rằng có thể nguyên dân là do gió quá mạnh. Tuyên bố trên bị cư dân mạng chế giễu.

Cư dân mạng “Lữ khách tha hương” (Yidi Yeke) nói, cột đèn đường bị đổ, lan can bị đổ, người trong nhà bị gió thổi bay xuống tầng dưới và ngã chết. Tại sao ở Giang Tây luôn có gió ác, chuyện kỳ ​​lạ lần lượt xảy ra. Sau 10 giờ đăng bài, quan điểm này đã có 5.720 lượt ủng hộ.

Một số cư dân mạng chỉ ra rằng có quá nhiều dự án kém chất lượng đổ lỗi cho gió lớn.

Ngày 5/8/2023, tại Du Lâm, Thiểm Tây, lan can bằng đá dài hàng trăm mét của cầu Ngô Bảo bắc ngang qua sông Hoàng Hà trị giá 177 triệu nhân dân tệ (khoảng 621 tỷ VNĐ) đã bị sập và gãy. Vỉa hè dành cho người đi bộ cũng bị nứt. Quan chức địa phương đổ lỗi cho giông bão là nguyên nhân khiến lan can bị sập.

Ngày 18/8/2013, gần 400m lan can bằng đá bị sập ở phía đông cầu Đông Quan ở Kim Hoa, Chiết Giang.

Các “công trình đậu phụ” kém chất lượng của ĐCSTQ đã nổi tiếng thế giới. Gần đây, truyền thông đưa tin, 13 triệu nhân dân tệ (45 tỷ VNĐ) đã bị biển thủ từ khoản phí xây dựng mạng lưới đường ống nước nông thôn trị giá 14 triệu nhân dân tệ (khoảng 49 tỷ VNĐ) ở thị trấn Đồng Áp, huyện Hàm Sơn, tỉnh An Huy.

Việc nghiệm thu dự án bị chậm trễ. Vấn đề nước uống cho 5.300 hộ gia đình tại địa phương và hơn 20.000 người dân không được giải quyết được.

Lan can của rất nhiều cây cầu đã bị gió thổi bay. Người dân Trung Quốc cũng nhận thấy sự hủ bại, tham nhũng cực độ của các quan chức ĐCSTQ.

Người dùng “Ông già QQ” nói, Tử Cấm Thành vẫn đứng vững cho đến ngày nay. Tháp Hoàng cung Trung Hoa “Hoa Biểu” (Huabiao) chưa bị thổi sập. Vạn Lý Trường Thành sau nhiều năm vẫn chưa sụp đổ. Cầu Triệu Châu sau ngàn năm giông tố và lũ lụt vẫn vững chãi. Gió là cái thứ gì?

Đây là biểu tượng của chế độ hủ bại của ĐCSTQ. Người dân Trung Quốc đang suy ngẫm về nhiều dự án kém chất lượng dưới sự cai trị của ĐCSTQ. người dân đang thức tỉnh.

Vision Times, Vision Times

Related posts